Với gió đông sang…

 

 

Lặng ngồi với gió đông sang
Dọc triền hoa cải trải vàng chiêm bao
Mảnh trăng lưng lửng ca dao
Xốn xang rơm rạ thơm vào câu thơ

Hiên nhà gió lạnh nằm mơ
Đồng dao cỏ hát bên bờ tre xanh
Bàn tay níu những mong manh
Người xa để lại một vành trăng côi

Còn đây sông nước lở bồi
Bèo trôi lờ lững ai ngồi vớt mây
Lời thề gửi lại heo may 
Trăm năm bến cũ rụng đầy hoa cau

Đò neo miền nhớ bạc đầu
Dặt dìu nón lá về đâu lỡ làng
Phố xa những ánh đèn vàng
Nhớ không hoa cải giữa bàng bạc trăng?

 

 

TRẦN VĂN THIÊN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 552, tháng 11-2023

 

;