Trong khuôn khổ sự kiện “Ngày hội Gia đình Việt Nam 2025”, Nhà hát Múa rối Việt Nam mang đến chương trình biểu diễn giàu cảm xúc, góp phần lan tỏa nghệ thuật truyền thống đến với cộng đồng, đặc biệt là các gia đình tại Đắk Lắk.
Đoàn nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại “Ngày hội Gia đình Việt Nam 2025” tổ chức ở Đắk Lắk
Hòa cùng không khí sôi động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam, Bộ VHTTDL đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa với Lễ khai mạc diễn ra vào ngày 27-6 tại Trung tâm Văn hóa - Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Tham gia sự kiện, Nhà hát Múa rối Việt Nam đã tổ chức những buổi diễn phục vụ người dân địa phương, đặc biệt là các gia đình và em nhỏ.
Trong không khí rộn ràng của Ngày hội, sân khấu nghệ thuật tại Đắk Lắk trở nên sinh động hơn với những tiết mục múa rối lần lượt xuất hiện. Đoàn nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam đưa khán giả đi vào thế giới ngộ nghĩnh, vui nhộn qua loạt tiết mục như “Những chú Hề ngộ nghĩnh”, “Ếch xanh mắt tròn” hay “Ngày mùa quê hương”… Những con rối được tạo hình sinh động, đầy màu sắc, chuyển động linh hoạt theo nhịp múa của người nghệ sĩ khiến sân khấu trở thành vườn cổ tích trẻ thơ giữa đời thường.
Tiết mục “Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn” mang đến không khí giao lưu vui tươi với các em nhỏ
Đặc biệt, tiết mục “Cây trúc xinh” với những con rối tạo hình cô thôn nữ dịu dàng trong áo yếm hồng, váy lụa vàng và chiếc quạt xinh xắn được các nữ nghệ sĩ điều khiển uyển chuyển, nhịp nhàng theo làn điệu dân ca. Trong khi đó, tiết mục “Nàng Bạch Tuyết và Bảy chú lùn” lại mang đến sự tương tác đáng yêu, khi các nghệ sĩ hóa thân thành những chú lùn ngộ nghĩnh cùng công chúa Bạch Tuyết giao lưu trực tiếp với các em nhỏ, tạo nên bầu không khí vui tươi, gần gũi. Với “Ngày mùa quê hương”, đoàn nghệ sĩ tái hiện sinh động hình ảnh cuộc sống làng quê Bắc Bộ trên cao nguyên Đắk Lắk. Sự kết hợp tiếng sáo du dương, tiếng reo mừng của người nông dân trong mùa bội thu đã tạo nên một khung cảnh đồng quê thu nhỏ và bình yên. Dù được biểu diễn tại một vùng đất có nương cà phê, bắp và nhà dài Êđê thay vì cánh đồng lúa, tiết mục này vẫn mang ý nghĩa sâu sắc, như một món quà giao thoa văn hóa, gửi gắm tình yêu nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Các nữ nghệ sĩ biểu diễn tiết mục “Cây trúc xinh” với những con rối thôn nữ duyên dáng
Là đơn vị nghệ thuật trực thuộc Bộ VHTTDL, Nhà hát Múa rối Việt Nam không ngừng đổi mới trong cách tiếp cận khán giả, luôn mong muốn lan tỏa nghệ thuật múa rối đến mọi miền Tổ quốc. Tham gia biểu diễn tại Đắk Lắk không chỉ là hoạt động phục vụ nhân dân mà còn là hành trình lan tỏa nghệ thuật múa rối truyền thống đến các đối tượng ít có cơ hội tiếp cận sân khấu chuyên nghiệp.
Chương trình biểu diễn đã để lại dấu ấn tốt đẹp, khẳng định vai trò của nghệ thuật truyền thống trong đời sống hiện đại, góp phần nuôi dưỡng tinh thần, vun đắp giá trị gia đình, cộng đồng và bản sắc văn hóa dân tộc. Đây như là một điểm nhấn trên hành trình đưa nghệ thuật múa rối quay trở lại, thân thuộc hơn với mọi gia đình Việt của Nhà hát Múa rối Việt Nam.
THU HOÀI - MINH NGUYỆT