Kim Bum: “Hoàng tử gốm”

Với ngoại hình đẹp và diễn xuất tài năng của mình, Kim Bum đã đạt được những thành công vượt trội trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Qua vai diễn So Yi Jung trong bộ phim Boys Over Flowers (Vườn sao băng), Kim Bum đã nổi tiếng với hình tượng “hoàng từ gốm”. Đó cũng là bước chân đầu tiên mà anh đã in dấu trong lòng khán giả, suốt 14 năm sự nghiệp của nam diễn viên vẫn không phai mờ.

Kim Bum trong tạo hình Go Seung-tak

Kim Bum tên đầy đủ là Kim Sang Bum, sinh ngày 7/7/1989, tại Thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Anh là một nam diễn viên, ca sĩ, vũ công và là một người mẫu ảnh. Kim Bum tốt nghiệp đại học Chung Ang, ngành Sân khấu - Điện ảnh và bắt đầu con đường hoạt động nghệ thuật từ năm 2006.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với nam diễn viên này chính là ngoại hình ưa nhìn và nụ cười tỏa nắng. Trên thực tế, Kim Bum cao 1m81 và gây ấn tượng khi được đánh giá là có vẻ ngoài dễ gần, thân thiện và thu hút ánh mắt của người khác. Trong Boys Over Flowers (Vườn sao băng), Kim Bum đã hóa thân thành anh chàng So Yi Jung, một trong tứ hoàng tử, nhân vật đào hoa nhất thuộc hội F4. Nhân vật này là một chàng trai vô cùng lịch thiệp và thu hút, đã qua lại với rất nhiều cô gái. Tuy nhiên, Yi Jung cũng là một người vô cùng nặng tình và tràn đầy cảm xúc. Mục tiêu lớn nhất của anh vẫn là tìm thấy một nửa của mình. Anh là con một nhà nghệ thuật tiêu biểu của Hàn Quốc, luôn có một đam mê mạnh mẽ, mãnh liệt với đồ gốm và nghệ thuật làm gốm.

 Kim Bum đặt bước chân đầu tiên vào sự nghiệp năm 2006, với bộ phim hài vô cùng nổi tiếng của Hàn Quốc Unstoppable High Kick (Gia đình là số một!). Trong vòng 4 năm sau đó, nam diễn viên đã đạt được rất nhiều thành tựu như Korea MNET Summer break 20’s choice - Sexiest Award năm 2007; Giải thưởng DK Inki năm 2008; Key To Ninja’s heart năm 2009 và Andre Kim’s Atelier: giải ngôi sao nam năm 2009; Giải thưởng truyền hình SBS: ngôi sao truyền hình mới năm 2009; Bộ đôi đẹp nhất cùng Kim So Eun trong Arirang TV Showbiz Extra 1000th và 2010 Barbie & Ken Awards 2010: Korean Ken. 

Chân dung Kim Bum

 Sau sự thành công của Boys Over Flowers (Vườn sao băng) năm 2009, nam diễn viên đã được người hâm mộ ưu ái gọi với cái tên “hoàng tử gốm”. Không chỉ thế, Kim Bum còn được Hiệp hội Gốm sứ Hàn Quốc để ý và mời anh làm đại sứ cho Festival Gốm Sứ 2009 tổ chức tại tỉnh Gwangju phía bắc Hàn Quốc. Kết thúc Boys Over Flowers (Vườn sao băng), nam diễn viên đã được xếp hạng đứng thứ năm trong Bảng xếp hạng Mnet Wide Super Bling Bling Star. Thế nhưng, anh được đánh giá là không bị ám ảnh với cái bóng của vai diễn trong bộ phim đã làm nên tên tuổi của mình. Đối với Kim Bum, anh luôn tìm cách để thể hiện bản thân bằng sự lao động nghệ thuật miệt mài.

 Kim Bum thành công bởi anh đã tham gia diễn xuất ở nhiều loại nhân vật khác nhau. Điều ấy khiến cho diễn xuất của nam diễn viên được mài giũa, cọ xát nhiều hơn. Do đến với con đường điện ảnh sớm, với 17 năm kinh nghiệm, Kim Bum giờ đã trở thành một diễn viên hạng A kỳ cựu trong làng phim Hàn Quốc. Anh từng thử sức với thể loại tình cảm học đường trong Boys Over Flowers (Vườn sao băng), cũng từng thử qua thể loại phim đời sống như Law school (Trường luật) - một bộ phim về luật pháp, hay hài giả tưởng Ghost Doctor (Bác sĩ ma) - một bộ phim về y học đánh dấu sự trở lại của “hoàng tử gốm” sau thời gian nhập ngũ.

 Có lẽ cái bóng của "hoàng tử gốm" đã trở nên quá lớn, và dường như trong suốt một thập kỷ sau khi Boys Over Flowers (Vườn sao băng) hạ màn, Kim Bum dường như không thể thoát khỏi cái vibe của một chàng công tử hào hoa. Mặc dù anh vẫn tiếp tục tham gia diễn xuất nhưng lại không được đánh giá cao. Sự nổi tiếng và thành công của Boys Over Flowers (Vườn sao băng) dường như trở thành con sóng thần nhấn chìm đi những chàng trai trẻ. Thành công ấy khiến họ trở nên nổi tiếng nhưng rồi lại khiến cho vai diễn của họ bị định hình và gần như không thể thoát khỏi cái bóng của vai diễn cũ.

 Thế nhưng, khác với 2 bạn diễn còn lại trong F4 là Lee Min Ho và Kim Hyun Joong, Kim Bum đã cởi bỏ tấm áo khoác cũ sau một thập kỷ với sự tái xuất trong bộ phim Gumihodyeon (Bạn trai tôi là Hồ ly) ra mắt năm 2020. Kim Bum từng chia sẻ về lời khuyên của đạo diễn Kim Seok Yoon: “Đừng phức tạp, bây giờ cho ra một hương vị sữa chua đơn giản”. Và giải thích: “Anh ấy nói với tôi rằng tôi phải biết cách thể hiện một khẩu vị thuần túy nếu tôi muốn thể hiện những sở thích khác lạ. Đó là lý do tại sao tôi làm việc để loại bỏ hương vị và màu sắc ban đầu của Kim Bum. Tùy thuộc vào người xem, hình ảnh mới của tôi có thể không phải là sở thích của bạn và là một hình ảnh khác với những gì bạn đã thấy từ trước đến nay, có thể nó khiến bạn cảm thấy khó xử. Tôi có một chút lo lắng nhưng tôi hy vọng rằng mọi người sẽ nghĩ đây chỉ là một "hương vị" khác của tôi”.

 Kim Bum 13 năm trước và bây giờ

Sau bốn năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, Kim Bum đã quay lại và làm mới bản thân với vai diễn Lee Rang, em trai cùng cha khác mẹ của Lee Yeon do (Lee Dong Wook đảm nhận). Đây là một vai diễn đi ngược hoàn toàn với vibe đã quá quen thuộc của “hoàng tử gốm” - khác với hình ảnh một chàng trai dịu dàng, đào hoa, ngoại hình điển trai với nụ cười khiến người xem rung động. Lần này, Kim Bum đã hóa thân thành một kẻ phản diện nguy hiểm và hứa hẹn đem đến nhiều cảnh quay giật gân, kịch tính cho bộ phim. Ekip của Gumihodyeon cũng chia sẻ, Kim Bum là một chàng trai có đam mê to lớn và vô cùng nhiệt huyết với nghề diễn. Sự lột xác với lối diễn xuất mới mẻ đầy táo bạo của Kim Bum dường như chính là sức mạnh để anh thoát khỏi cái bóng của So Yi Jung năm nào. Không chỉ thế, lối diễn xuất ấy đã giúp cho Kim Bum trở nên nổi bật trong Gumihodyeon và là một điểm sáng trong sự nghiệp diễn viên của anh. Ekip của Gumihodyeon chia sẻ: “Giống như thời thanh xuân không héo úa, Kim Bum là một diễn viên không ngừng thể hiện những nét quyến rũ khác nhau. Trong Gumihodyeon (Bạn trai tôi là Hồ ly) Kim Bum sẽ đóng vai trò như một loại chất xúc tác mới khiến người xem không khỏi tò mò. Hãy thể hiện nhiều sự quan tâm dành cho anh ấy”.

 Nối tiếp sau thành công của Gumihodyeon, Kim Bum lại tiếp tục xuất hiện trong Law school (2021) với vai diễn Han Joon-Hwi. Ở đây, anh gây ấn tượng với người xem là một cậu sinh viên thông minh, xuất sắc và là cháu trai của giáo sư Seo Byung Ju, người đã bị sát hại. Với diễn xuất tài năng của mình, Kim Bum đã thành công dẫn dắt bạn xem qua những tình huống ly kỳ và không lường trước của bộ phim. Được đánh giá là một chàng trai đầy chân thành và khôn khéo, nhân vật Han Joon-Hwi đã thành công đánh lừa khán giả và khiến họ phải trầm trồ trước diễn xuất tinh tế và khéo léo của Kim Bum.

 Năm 2022, Kim Bum lại tiếp tục tái xuất với bộ phim Ghost Doctor (Bác sĩ ma). Lần này, anh lại lột xác trở thành một chàng thực tập sinh Go Seung-tak, 28 tuổi, bác sĩ nội trú năm thứ nhất của khoa phẫu thuật lồng ngực, cậu được nhận vào làm việc vì ông nội là người sáng lập bệnh viện và mẹ là chủ tịch hiện tại của quỹ y tế. Go Seung-tak là một chàng trai bên ngoài có vẻ ngông cuồng và luôn làm theo ý mình, nhưng đằng sau sự ngông cuồng ấy là nỗi đau về một tai nạn ngoài ý muốn năm tám tuổi và một di chứng đặc biệt đã bám theo cậu bé đằng đẵng suốt hai mươi năm sau đó. Bộ phim là câu chuyện của một hồn ma bác sĩ đang hôn mê với đôi bàn tay vàng chỉ thực hiện những ca phẫu thuật khó, và cậu thực tập sinh trẻ ương bướng có khả năng nhìn thấy các hồn ma. Tuy hai người đối lập nhau hoàn toàn nhưng hồn ma của vị bác sĩ ấy lại có thể nhập vào cơ thể Go Seung-tak và cũng chỉ có anh ta mới có thể làm được điều đó. Xoay quanh câu chuyện viễn tưởng ly kỳ là những bài học sâu sắc về con người và xã hội, đạo đức và y đức, với những cảm thức và giác ngộ của hai kẻ ích kỉ và ngông cuồng khi chia sẻ quan điểm và cảm thức của mình cho đối phương. Họ mở lòng mình hơn và giúp nhau nhìn thẳng vào vấn đề của cả hai để có thể vượt qua cái bóng của quá khứ.

 Hai hình ảnh với hai phong cách đối lập nhau của nam diễn viên

 Được đánh giá là một diễn viên tinh tế và khôn ngoan trong cách ứng xử, cùng với đam mê và nhiệt huyết với nghề diễn xuất. Kim Bum luôn dành được những cái nhìn thiện cảm đến từ bạn diễn và đoàn làm phim cũng như mọi người xung quanh. Anh luôn biết cách để tránh né những vấn đề nhạy cảm đến từ báo giới mà không làm phật lòng đôi bên. Trong sự kiện hay họp báo, Kim Bum cũng đều luôn giữ một khoảng cách tối thiểu để không làm ảnh hưởng tới hình tượng của mình và nam diễn viên luôn giữ nụ cười thân thiện với tất cả mọi người. Đối với tôi, tôi cũng khá thích thú và đánh giá cao hình tượng mà chàng “hoàng tử gốm” năm nào đã nỗ lực xây dựng trong lòng người hâm mộ.

TUỆ LINH

Nguồn: Tạp chí VHNT số 535, tháng 5-2023

;