“Gặp lại chị bầu” – phim điện ảnh hài ra mắt dịp Tết năm nay

“Gặp lại chị bầu” đề cập đến đề tài về tình mẫu tử đầy cảm động, cùng với các tình huống hài hước và giàu tính nhân văn. Bộ phim hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc thư giãn thú vị trong dịp Tết năm nay. “Gặp lại chị bầu” dự kiến khởi chiếu tại các rạp từ ngày 10-2-2024 (mùng Một Tết nguyên đán Giáp Thìn).

Là một trong những dự án điện ảnh đáng chú ý của cuộc đua phòng vé Tết năm nay, Gặp lại chị bầu là tác phẩm hài - gia đình mới của đạo diễn Nhất Trung. Anh từng rất thành công với loạt phim đứng đầu phòng vé như Cua lại vợ bầu, 49 ngày

 Anh Tú trong vai Phúc - một chàng trai nam tính, đầy bản lĩnh

Phim xoay quanh Phúc (Anh Tú đóng), một thanh niên trẻ với đam mê diễn xuất nhưng trải qua muôn vàn khó khăn. Những sóng gió cuộc đời xô đẩy anh lưu lạc đến xóm trọ của bà Lê (Lê Giang đóng). Tại đây, anh quen Ngọc Huyền (Diệu Nhi thủ vai) - một cô gái thú vị, dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn. Hai người và nhóm bạn ở xóm trọ cùng theo đuổi ước mơ phim ảnh, trải qua những phút giây đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân. Biến cố bất ngờ xảy đến khi một ngày Huyền bất ngờ mang bầu. Cô quyết định giữ lại đứa trẻ và không tiết lộ danh tính người cha. Đồng thời, Huyền cũng dự định gác lại giấc mơ của bản thân để tập trung nuôi con. Sự hy sinh đó khiến Phúc càng thêm giận dữ.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ phim, đạo diễn, biên kịch Nhất Trung cho biết, Gặp lại chị bầu được anh lấy cảm hứng từ chính gia đình, cụ thể là từ câu chuyện về thời thanh xuân cùng ước mơ riêng của mẹ anh. Khi mang thai, bà đã phải gác lại mọi hoài bão riêng để chăm chút cho con cái, gia đình. “Tôi thấy đó là một điều rất thiêng liêng, cao cả nên đã phát triển thành kịch bản bộ phim này”- đạo diễn bày tỏ.

Diệu Nhi vào vai Ngọc Huyền - một cô gái thú vị, dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn

Điều thú vị là trong Gặp lại chị bầu, có sự góp mặt của cặp vợ chồng Diệu Nhi - Anh Tú là những diễn viên được khán giả yêu thích. Đặc biệt trong thể loại hài kịch, họ là những cái tên hàng đầu được các nhà sản xuất trong nước lựa chọn mỗi khi có dự án mới. Lần đầu đóng vai chính điện ảnh cùng nhau trong Gặp lại chị bầu, cặp sao tiếp tục có cơ hội được thỏa sức biến hóa với hai nhân vật cá tính rõ nét và có chiều sâu. 

Trong phim, Anh Tú vào vai Phúc, một thanh niên mồ côi có đời sống bấp bênh, vất vả, hoàn cảnh sống đó đã hun đúc nên một chàng trai nam tính, đầy bản lĩnh. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, Phúc vẫn là một người sống nội tâm, nhiều nỗi niềm và đặc biệt rất yêu nghệ thuật, cái đẹp. Ở bộ phim này, người xem sẽ bắt gặp một Anh Tú hoàn toàn khác hình ảnh  điển trai thường thấy. Thay vào đó, nam diễn viên hóa thân chàng trai bụi bặm, từng trải với mái tóc ngắn và đôi khi có phần cục cằn, thô lỗ. Vai diễn Phúc cũng đòi hỏi anh phải thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc đa dạng, từ hiền lành, dịu dàng cho đến giận giữ, uất ức. Tất cả tạo nên một phiên bản Anh Tú rất “đời” và góc cạnh.

Trong khi đó, vai Ngọc Huyền của Diệu Nhi là một nhân vật có số phận, với câu chuyện rắc rối về tình cảm. Tuy nhiên, Ngọc Huyền là cô gái vừa mạnh mẽ, vui vẻ nhưng trong tâm hồn cũng không thiếu những góc khuất khó chia sẻ với mọi người xung quanh. Đến với nhân vật này, Diệu Nhi hóa thân thành người phụ nữ buộc phải tạm gác những tính cách hồn nhiên, nhí nhảnh của mình để tự trưởng thành, khi bất ngờ trở thành mẹ trẻ con.

Bà Lê (Lê Giang đảm nhận) và các con nuôi trong phim

Nghệ sĩ Lê Giang là gương mặt quen thuộc với khán giả mỗi mùa phim Tết. Chị từng góp mặt trong hai dự án trăm tỷ là Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2. Trái ngược với hình ảnh người mẹ nghiêm khắc, ồn ào trong bộ phim phá kỷ lục doanh thu phòng vé Việt Nhà bà Nữ, Lê Giang hóa thân vào vai bà Lê, một người phụ nữ không có con, nên nhận Diệu Nhi, Anh Tú, Ngọc Phước, Khánh Mập làm con nuôi.

Với sự tham gia của nghệ sĩ tên tuổi Lê Giang đã góp phần nâng tầm diễn xuất của cả dàn diễn viên trong phim. Đặc biệt, với những cảnh đòi hỏi thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật, nữ diễn viên luôn là người nâng đỡ đàn em, giúp họ bộc lộ hết khả năng của mình. 

Gặp lại chị bầu đánh dấu sự trở lại của đạo diễn đa tài Nhất Trung với dòng phim hài - lãng mạn, vốn cũng là thể loại sở trường của anh. 

AN NGỌC

 

;