“Đừng làm mẹ cáu” - bộ phim cảm động về tình mẫu tử

Từ ngày 1-12, bộ phim “Đừng làm mẹ cáu” (đạo diễn Vũ Minh Trí; biên kịch: Diệu Thúy, Thủy Vũ) sẽ đến với khán giả màn ảnh nhỏ vào lúc 21 giờ 40 các ngày thứ năm, sáu hằng tuần trên kênh VTV3. Phim kể về những câu chuyện không phổ biến, ở đó có những người mẹ với số phận đặc biệt, có những đứa trẻ ra đời không phải vì tình yêu hay trái ngọt của hôn nhân, nhưng vẫn lớn lên với yêu thương và bao thắc mắc quanh mình…

Trên thế gian, câu chuyện đẹp đẽ thiêng liêng và cảm động nhất luôn là câu chuyện về tình mẫu tử. Tuy nhiên, thực tế thì không có đứa trẻ nào được quyền lựa chọn mình sẽ ra đời. Và không phải người phụ nữ nào cũng đủ sẵn sàng để thành một người mẹ.

Quỳnh Kool, bé Happi và Nhan Phúc Vinh trong phim "Đừng làm mẹ cáu"

Đừng làm mẹ cáu bám theo hành trình  của Hạnh, cô gái đã có lúc vì số phận trớ trêu mà nghĩ mình là Hạnh trong “bất hạnh”. Mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai, nhưng rồi cả bố lẫn vợ hai đều mất sau tai nạn, để lại Hạnh và Hương - người chị không cùng huyết thống, cả hai cũng không thuận hòa, vui vẻ. Chưa dừng ở đó, biến cố bất ngờ ập đến, Hương qua đời, để lại một đứa trẻ sinh non yếu ớt và lời trăn trối nhờ Hạnh chăm sóc. Hoảng loạn, sợ hãi, day dứt và hoài nghi - Hạnh bất đắc dĩ phải làm mẹ - người mẹ không có sữa, không có tiền, không có chồng, không có tình thương của bất kỳ ai trên đời. Hạnh từ bỏ mối tình đầu, chấp nhận sự sỉ nhục của mẹ Trung để có tiền chữa bệnh cho con, chịu đựng sự khinh bỉ coi thường của Quân - người đàn ông đã chứng kiến cảnh cô muốn bỏ rơi đứa trẻ, mà không thể nào bào chữa. Và trên tất cả, Hạnh luôn phải tìm cách che giấu sự thật khi đứa trẻ đã đến lúc muốn biết “bố con là ai?”. Hạnh không biết đối mặt thế nào khi một ngày cô con gái cá tính phát hiện ra mình không phải con đẻ và tệ hơn nữa, mẹ từng muốn bỏ rơi mình…

Đoàn làm phim ra mắt trong buổi họp báo

Bên cạnh đó, còn là câu chuyện của Vy - cô gái mạnh mẽ, dám chơi dám chịu, nhưng phía sau vẻ ngoài quyết liệt, lại là chút nỗi niềm của người phụ nữ thiếu tình yêu trong hôn nhân. Nhưng Vy luôn đấu tranh cho hạnh phúc trọn vẹn của con trai, bảo vệ mái ấm và bảo vệ cả mẹ chồng mình trong những sóng gió hôn nhân.

Và một người mẹ khác trong Đừng làm mẹ cáu là bà Kim - người mẹ vì hoàn cảnh đã bỏ lại Quân - con trai mình ở trại trẻ mồ côi, để sau này mối quan hệ mẹ con rạn vỡ tưởng chừng như không thể hàn gắn.

Người mẹ nào cũng có nỗi khổ và đứa trẻ nào cũng lớn lên với thật nhiều thắc mắc. Hành trình nuôi nấng cho đám trẻ lúc khỏe mạnh, cũng như khi ốm đau, nỗ lực bù đắp những thiếu thốn, quay cuồng với cơm áo gạo tiền, trả lời triệu câu hỏi “vì sao” khiến cho những người mẹ có lúc thấy mệt mỏi, và có lúc thấy phát điên, phải quát lên “đừng làm mẹ cáu”. Đã có lúc con trẻ thất vọng, đã có lúc những người mẹ thấy mình như bất lực… Thế nhưng trải qua bao mâu thuẫn, biến cố, sợi dây duy nhất để họ không bao giờ lìa xa nhau đó là tình yêu thương vô bờ bến và trái tim bao dung của người Mẹ.

Bé Happi và bé Voi trong phim

Bằng lối kể chuyện dung dị, nhẹ nhàng, đạo diễn Vũ Minh Trí đã giúp cho những người mẹ và những đứa con, được nói lên nỗi lòng của mình trong hành trình yêu thương, trưởng thành cùng nhau. Để họ nhận ra, cuộc đời hạnh phúc biết bao khi con có mẹ, đủ đầy biết bao khi mẹ có con.

Vai diễn Hạnh trong Đừng làm mẹ cáu do Quỳnh Kool thể hiện. Diễn viên trẻ đã chứng minh được thực lực của mình qua nhiều bộ phim về đề tài tình yêu và tuổi trẻ. Trong vai diễn người mẹ đơn thân ở phim này, là một thử thách thú vị với Quỳnh Kool khi cô chưa từng làm mẹ. Đóng cặp với cô là Nhan Phúc Vinh - vai Quân, người đàn ông mang nhiều tổn thương và định kiến về người mẹ đã bỏ rơi mình. Ở Quân, có sự cố chấp và không tha thứ với mẹ, sự định kiến và khó chịu với Hạnh, nhưng lại thật nhiều yêu thương và bù đắp cho Happi, cô bé con đáng yêu mà từ lần đầu gặp mặt, Quân đã đồng cảm và muốn chở che. Chính những sắc thái đa chiều đó đã khiến vai diễn của Nhan Phúc Vinh vô cùng đáng đón đợi.

Cặp vợ chồng Vy - Khôi do diễn viên Bình An và Quỳnh Lương thể hiện

Bình Anh và Quỳnh Lương, hai diễn viên trẻ lần đầu tiên kết hợp với nhau vào vai cặp vợ chồng Vy - Khôi, kết hôn vì “bác sĩ bảo cưới” sau biến cố tình một đêm. Họ trở thành cặp vợ chồng không theo lẽ thường: mạnh ai nấy sống, nhưng lại luôn yêu quý, bổ trợ và giải cứu cho nhau.

Sự đáng yêu và ngộ nghĩnh nhất bộ phim là hai nhóc tì: Happi - cô bé con cá tính của Hạnh; và Voi, cậu con trai dễ thương lém lỉnh của vợ chồng Vy - Khôi. Tình bạn tuổi thơ cùng bao thắc mắc ngây ngô, bao rắc rối hồn nhiên mà hai bạn nhỏ gây ra, sẽ là những tiếng cười sảng khoái và đầy thú vị.

NGỌC BÍCH

;