Đoàn làm phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” công bố lịch khởi chiếu

“Bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vừa cho ra mắt teaser poster thể hiện tinh thần tuổi trẻ, hé lộ thêm nhân vật mới. Đồng thời cũng ấn định ngày khởi chiếu vào 4-4-2025, chiếu sớm 3 tuần trước dịp lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4.

Sau thành công của phim Tro tàn rực rỡ, bộ phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là tác phẩm tiếp theo của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với đề tài về chiến tranh - lãng mạn do HK Film sản xuất. Phim đang được kỳ vọng sẽ nối tiếp mạch phim chiến tranh cách mạng sau thành công ấn tượng của bộ phim Đào, phở và piano. Hiện, vẫn đang trong giai đoạn quay, nhà sản xuất phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối vừa công bố teaser poster và ấn định ngày khởi chiếu (4-4-2025). Với tinh thần hướng đến dịp kỷ niệm 50 năm hòa bình thống nhất đất nước, hòa vào tinh thần dân tộc kỷ niệm cột mốc lịch sử hào hùng, bộ phim hứa hẹn sẽ đưa khán giả đến với một trang sách đầy tự hào của những chiến sĩ du kích địa đạo Củ Chi oanh liệt một thời.

Poster phim

Phim đưa khán giả trở về bối cảnh miền Nam vào năm 1967, khi chiến tranh Việt Nam ngày càng khốc liệt. Đội du kích 21 người do Bảy Theo chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông, trở thành mục tiêu “tìm và diệt” số 1 của quân đội Mỹ, khi nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ. Các cuộc liên lạc vô tuyến điện tử với nhóm tình báo bị quân đội Mỹ phát hiện và định vị, lấy đi lợi thế duy nhất của đội du kích là sự vô hình trong hệ thống địa đạo rộng khắp, phức tạp và bí ẩn. Bộ phim là những câu chuyện đan xen giữa tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính, nhưng trên hết vẫn là nghĩa vụ và sự hy sinh vì Tổ quốc. Tựa phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đã đem đến cảm xúc vừa bình an, vừa tự hào khi những người chiến sĩ kiên cường vẫn  luôn thấy hy vọng ngay cả khi sống và chiến đấu trong lòng đất chật hẹp.

Trước đó, những hình ảnh đầu tiên của phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối đã làm khán giả vừa hào hứng, vừa cảm phục và xúc động về nhân vật Bảy Theo của Thái Hòa và cảnh trận càn khốc liệt của lính Mỹ.

Trong hình ảnh poster vừa được ra mắt cũng là một minh họa khác của tia sáng mặt trời trong bóng tối ấy. Trung tâm của poster là hình ảnh Út Khờ - cô em út của đội du kích tại căn cứ Bình An Đông. Út Khờ sở hữu nụ cười tươi sáng và ánh mắt đầy hy vọng, tay ôm cây đàn hát cho đồng đội nghe dưới căn hầm chật chội. Vẻ đối lập rõ rệt giữa bối cảnh căn hầm tối tăm, ngột ngạt và khuôn mặt sáng bừng của Út Khờ làm không gian như sáng lên, ngời ngời niềm hy vọng vào tương lai. Nhân vật Út Khờ được xây dựng như một cô du kích nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, sống rất tình cảm, hết mình vì đồng đội và yêu ca hát. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tiết lộ về nhân vật: “Cô ấy hát rất hay và rất thích hát, thường hát cho mọi người nghe”. Dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và hiểm nguy, Út Khờ chính là nguồn động viên cho đồng đội.

Diễn viên Hằng Lamoon đảm nhận vai diễn Út Khờ chia sẻ rằng, để đảm bảo sự chân thực và sâu sắc trong việc tái hiện nhân vật, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã rất tỉ mỉ trong việc lựa chọn diễn viên và giúp họ hóa thân vào vai diễn. Các diễn viên đã được trải qua những buổi luyện tập thao trường, sinh hoạt cùng các cô chú du kích, để hiểu rõ hơn về cuộc sống và tâm lý của nhân vật trong bối cảnh chiến tranh, cũng như được truyền lửa cho vai diễn của mình.

NGÔ HỒNG VÂN

;