Phương Anh Đào - "Nàng Thơ" trở lại

Được gọi là một “nàng thơ” mới của điện ảnh Việt, Phương Anh Đào được biết đến với những vai diễn ngọt ngào lãng mạn trong phim tình cảm và gây chú ý với những vai diễn độc đáo trên màn ảnh rộng. Sau một khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh, Phương Anh Đào tái ngộ khán giả trong phim truyền hình Bếp trưởng tới! phát sóng trên kênh K+LIFE và app K+ từ ngày 10/10/2022. Trong phim, cô gây bất ngờ khi lột xác với vai diễn một nàng “bad girl” quái chiêu và đầy sức hút.

Từ "Nàng Thơ" thành “Bad girl” 

Với ngoại hình xinh đẹp, khí chất thanh tao, Phương Anh Đào từng rất quen thuộc với khán giả điện ảnh Việt Nam qua hình tượng nhân vật ngọc nữ và danh xưng “nàng thơ”. Cô luôn nói không với các cảnh quay nhạy cảm trên màn ảnh. Thậm chí, với những cảnh hôn, tình cảm quá thân mật không cần thiết, cô cũng chủ động đề xuất tiết chế lại hoặc cắt bỏ hợp lý.

Sau nhiều vai diễn khá đa dạng, trong đó chủ yếu là những vai diễn nhẹ nhàng, ngọt ngào “nàng thơ” của màn ảnh Việt đang hướng đến một hình tượng mới mẻ hơn. Khi nhận vai diễn trong phim Bếp trưởng tới!, Phương Anh Đào cho biết cô sẵn sàng “xả thân” với cảnh nóng, vượt qua những rào cản của bản thân để “làm mới” và khám phá năng lực diễn xuất của mình.

Trong Bếp trưởng tới!, Phương Anh Đào hóa thân vào vai Uyên Thư, cô nàng quản lý kiêu kỳ tại nhà hàng Sai Gon D’or, nhưng tối tối sẽ rũ mình hóa thành “kẻ săn đêm” nóng bỏng. Trong mắt nhiều người, Uyên Thư được xem là hình mẫu phụ nữ thành đạt, có trong tay tất cả những gì mà mọi cô gái đều ao ước. Xinh đẹp, giàu có, bản lĩnh, nhưng cái Uyên Thư chưa tìm thấy chính là tấm chân tình bên cạnh mình. Lạnh lùng và nguyên tắc trong công việc, thế nhưng khi đã “sa vào lưới tình”, Uyên Thư cũng chỉ như những cô gái yêu đắm say khác, cuồng nhiệt và hết mình.

Đây là hình tượng nhân vật hoàn toàn mới lạ của Phương Anh Đào trên màn ảnh, hứa hẹn nhiều chi tiết bất ngờ, bùng nổ qua các tập phim. Cùng với năng lực diễn xuất thực lực đã được chứng minh qua hàng loạt vai chính trong các tác phẩm điện ảnh, lần trở lại với địa hạt truyền hình này của Phương Anh Đào đang rất được mong đợi.

 Câu chuyện bắt đầu khi nhân vật Uyên Thư của Phương Anh Đào trải qua tình một đêm không thể quên với một chàng trai trẻ, để rồi gặp lại nhau trong những tình huống oái oăm, dở khóc dở cười. Trong teaser trailer của phim, cô đã khiến khán giả bất ngờ vì những cảnh quay “máu lửa” cùng bạn diễn Hoàng Trung. Qua những hình ảnh nấu ăn đầy ẩn dụ, lồng ghép xen kẽ với cảnh nóng táo bạo của Phương Anh Đào và Hoàng Trung cùng cái tên phim Bếp trưởng tới!, nhà sản xuất đã khéo léo tiết lộ thể loại và nội dung của bộ phim dài tập này. Không chỉ là một phim dài tập hiếm hoi của Việt Nam khai thác đề tài ẩm thực, những góc khuất về nghề bếp cũng sẽ được thể hiện với góc nhìn hài hước, thú vị qua từng tập phim.

 Vai diễn mới này là một nhân vật góc cạnh, đa diện trong nội tâm, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất, đánh dấu bước trưởng thành trong sự nghiệp của Phương Anh Đào. Trong phim, bạn diễn của cô là dàn diễn viên tài năng nhiều thế hệ như nghệ sĩ Lê Quốc Nam, Trương Thanh Long, Mạnh Lân, Trịnh Thảo, NSƯT Mỹ Duyên, Ngọc Tưởng, Ba Tây, Thảo Trang… 

 Hành trình nhiều may mắn 

Sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, Phương Anh Đào tốt nghiệp khoa Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, lại được đào tạo bài bản, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh các đạo diễn và có vai diễn đầu tiên: An Sa trong loạt phim sitcom Kim chi cà pháo, sau đó là vai phản diện Misa trong phim sitcom Chiến dịch chống ế. Nhan sắc ngọt ngào giúp Phương Anh Đào trở thành nhân vật chính trong các MV ca nhạc đình đám và được ví như “nàng thơ” của Đen Vâu với những bản hit đã chiếm trọn tình yêu của khán giả. 

Có thể nói Phương Anh Đào đã có một hành trình đầy may mắn với điện ảnh. Cô gây ấn tượng ngay từ những bộ phim đầu tiên và được nhắc đến như một “nàng thơ” mới của điện ảnh sau những vai diễn lãng mạn. Đầu tiên là Nhắm mắt thấy mùa hè, Phương Anh Đào vào vai nữ chính tên Hạ đến Nhật Bản để tìm cha. Từ đó bắt đầu câu chuyện tình trong lành tuyệt đẹp, vượt qua rào cản về ngôn ngữ giữa cô và chàng trai người Nhật tên Akira. Bộ phim điện ảnh thứ hai của Phương Anh Đào là Em gái mưa. Trong phim, cô vào vai Thảo Ly - người bạn thanh mai trúc mã của “thầy giáo quốc dân” Minh Vũ. 

Phương Anh Đào trong vai Uyên Thư

Vai diễn một nữ doanh nhân thành đạt và quyền lực, đóng chung với “vua phòng vé” Thái Hòa trong Chàng vợ của em được coi là dấu mốc đáng nhớ với Phương Anh Đào. Bởi đây là vai nữ chính trong phim của đạo diễn “triệu đô” Charlie Nguyễn nên Phương Anh Đào cũng có cơ hội tỏa sáng. 

Bước ngoặt trong diễn xuất của Phương Anh Đào là vai Thu trong phim điện ảnh Bằng chứng vô hình. Trong vai một cô gái khiếm thị mạnh mẽ đấu tranh với kẻ sát nhân rình rập, cô đã có bước đột phá trong diễn xuất. 

Trong suốt năm 2021, Phương Anh Đào hầu như hạn chế nhận dự án mới cũng như xuất hiện tại các sự kiện. Được biết, nữ diễn viên gặp vấn đề về sức khỏe và chỉ tập trung hoàn thành các dự án đã nhận lời trước đó. Phương Anh Đào chia sẻ: “May mắn là tôi đã tìm lại được cảm hứng trong năm 2022 và quay trở lại với nghiệp diễn. Trong năm nay, tôi sẽ “chơi tới” với phim ảnh, không ngại thử thách để làm mới bản thân”.

 Sau vai diễn trong phim điện ảnh Vô diện sát nhân, vai diễn mới nhất của cô trong bộ phim điện ảnh Tro tàn rực rỡ hiện đang được nhiều người hâm mộ mong đợi. Nhất là khi bộ phim dựa theo hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư này vừa lọt vào vòng tranh giải của Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2022.

TRỊNH TƯỜNG LÂM

Nguồn: Tạp chí VHNT số 514, tháng 10-2022

;