NSƯT Hạnh Thuý: Sống bằng niềm yêu nghề

Không sở hữu nhan sắc mặn mà, các vai diễn của Hạnh Thúy cũng đa phần nghèo khổ, bất hạnh nhưng chị vẫn đầy tự hào khi có thể sống và vươn lên bằng chính bộ môn nghệ thuật mà mình đã chọn lựa.

Từng cộng tác với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong bộ phim Sống trong sợ hãi, sau hàng chục năm, NSƯT Hạnh Thúy lại xuất hiện trong phim của vị đạo diễn này với vai Loan “khùng” trong phim Tro tàn rực rỡ. Vào vai một nạn nhân bị cưỡng bức, cú sốc tâm lý đã khiến tâm trí cô mãi mãi dừng lại ở tuổi 12. Hàng chục năm trôi qua, cô bé ấy lại yêu chính kẻ đã làm hại mình năm nào khi hắn được ra tù. Phải diễn cảnh tâm lý tuổi 12 trong hình hài người phụ nữ đã luống tuổi,  NSƯT Hạnh Thúy đã  chứng tỏ năng lực diễn xuất đa dạng, đầy biến hóa. Chia sẻ về vai diễn, Hạnh Thúy tiết lộ rằng rất áp lực khi hóa thân thành Loan “khùng”, một phụ nữ có sự trưởng thành về hình thể nhưng ký ức dừng mãi tại năm 12 tuổi sau một biến cố trong đời.

Với nghề diễn viên, việc  phải đóng vai trẻ hoặc già hơn so với tuổi thật là điều bình thường nhưng để lột tả được một tâm hồn trong sáng, ngây thơ của độ tuổi 12 trong khi ngoài đời đã hơn 40 với những lo toan, trải nghiệm là một điều khó khăn. NSƯT Hạnh Thúy bộc bạch: “Tôi phải cố gắng nhớ về thời thơ ấu, ngẫm nghĩ năm 12 tuổi mình hay chơi trò gì, hành xử ra sao và buông bỏ tất cả những gì có trong đầu, trở nên tự nhiên trong trẻo nhất có thể trước khi bước vào trường quay”.

Tham gia  nhiều vai diễn từ già đến trẻ, từ hiền đến ác và cả những vai tâm lý không bình thường, NSƯT Hạnh Thúy  luôn xác định tâm thế đã làm nghề thì có thể hóa thân vào bất cứ dạng vai nào. Khi vào vai bà Tư Diệu trong phim truyền hình Thương con cá rô đồng, chị từng bị rất nhiều khán giả lên các trang mạng Facebook bình luận, chỉ trích rằng vai diễn quá độc ác.

. NSƯT Hạnh Thuý vào vai người dì độc ác trong phim Thương con cá rô đồng

Trước những bình luận ác ý của khán giả,  NSUT Hạnh Thuý cho biết: “Tôi thấy vui chứ không sợ hãi khi nhận phản ứng chỉ trích từ khán giả. Nó chứng tỏ khán giả đã xem phim và thích phim. Họ phản ứng yêu nhân vật thiện, ghét nhân vật ác là bình thường và tôi đã thể hiện tốt nhân vật ác mới khiến họ chỉ trích vai diễn của mình”. 

Để diễn đạt thành công loạt vai diễn đa dạng đó phải kể tới óc quan sát tinh tế, khả năng hóa thân cao của Hạnh Thuý. Với chị  đã nhận vai nào là tận tâm, tận lực và đi đến tận cùng với nhân vật. Để nuôi dưỡng niềm đam mê được diễn, Hạnh Thuý không ngồi chờ vai diễn đến mà nhiều khi chị chủ động tìm kiếm những vai diễn hợp với mình hay có thể giúp chị khám phá thêm về nghệ thuật diễn xuất.  Để có thể sống trọn vẹn với đam mê đã chọn, Hạnh Thúy làm nhiều việc liên quan đến nghề từ giảng viên đứng lớp đến viết kịch bản, sân khấu, phim ảnh… Với chị, chỉ cần có cơ hội làm nghề, sống được với nghề thì sẵn sàng lăn xả. “Tôi thấy mình đang rất ổn nhưng nếu hỏi bằng lòng chưa thì chưa bằng lòng. Tôi vẫn mong muốn sẽ có vai diễn hay hơn, nhiều tác phẩm hơn. Tôi mong có thời gian viết kịch bản phim, đạo diễn phim mình thích. Tôi còn mong viết sách, làm nhà sản xuất, mở trường đào tạo…” NSƯT Hạnh Thúy tâm sự.

Vai cô Loan với trí não dừng lại ở tuổi 12 trong phim Tro tàn rực rỡ

Trong bộ phim Thương con cá rô đồng, dù nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhưng Hạnh Thuý cho biết cô chưa hài lòng với những kết quả của mình. Thậm chí, cô còn cảm thấy mặc cảm khi so sánh với các bạn diễn trong nghề. Hạnh Thúy bộc bạch: “Tôi tốt nghiệp diễn viên loại giỏi, đạo diễn sân khấu và đạo diễn điện ảnh cũng loại giỏi. Nhưng ra đời, mình cảm giác mình chỉ ở mức trung bình khá, nên tôi luôn cho rằng mình phải cố gắng hơn nữa. Có điều không hiểu vì sao đến giờ này mình vẫn chưa có được điều mình muốn. Ở đây không phải là thành công về mặt danh tiếng hay tiền bạc, mà là tác phẩm. Có thể trong giai đoạn này tôi chưa có được những tác phẩm thật sự ưng ý, nên tôi vẫn phấn đấu, khao khát để làm”.  

Với tâm thế ấy, Hạnh Thuý không chỉ là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh và sân khấu, chinh phục khán giả bằng diễn xuất “nhà nghề”,  chị còn làm đạo diễn, viết kịch bản, dẫn chương trình và giảng dạy bộ môn Kỹ thuật biểu diễn ở Trường Sân khấu Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh. Với Hạnh Thuý thì vai càng khó chị lại càng thích. Bản thân chị luôn trân trọng từng cơ hội đến với mình nên dù là vai nhỏ nhưng nếu vai diễn đủ hay, đủ độc đáo thì chị vẫn sẽ nhận lời.

Hạnh Thuý được nhiều đạo diễn giao vai khắc khổ

Trở lại với vai  Loan khùng trong Tro tàn rực rỡ, tuy không phải là vai diễn quá dài nhưng lại là vai diễn làm khó Hạnh Thuý như chị từng chia sẻ. “Tôi nghĩ sự “trong trẻo, không làm gì cả” của nhân vật lại là điều làm khó những người có thâm niên như mình. Thời gian đầu, tôi hoang mang không biết mình đã đủ trong sáng chưa, có sự ngây thơ của nhân vật chưa? Anh Chuyên nói với tôi rằng thôi đừng quan tâm đến những chuyện đó, đừng quan tâm đến độ tuổi 12 của cô Loan nữa. Em cứ như cô Loan bây giờ 36 tuổi nhưng em chỉ cần “bớt Hạnh Thúy” lại là được.

Ở tuổi 46, Hạnh Thuý vẫn đang lăn xả với nghề bằng tất cả tâm huyết, sự đam mê. Chị tâm sự: Với nghề tôi rất quyết liệt nhưng trong cuộc sống tôi  rất bình dân và thích sự dung dị. Bản thân tôi không thích sự chỉn chu, gò bó. Có những lúc đi quay phim, khán giả nhìn thấy thương quá còn mang đồ ăn ra tặng. Họ nói xót xa vì thấy tôi “khổ từ trong phim ra ngoài đời”.

Nói về nỗi khổ và các vai diễn “khổ” trên màn ảnh, Hạnh Thuý cho biết: Tôi có nhiều tham vọng và vất vả về tham vọng của chính mình. Tôi đã cố giảm bớt công việc nhưng rồi lại không cam lòng. Tham vọng của tôi là được làm việc mình thích. Hiện tại, tôi thích đi dạy. Và vì thích đi dạy nên tôi đã hy sinh những công việc khác đem lại cho tôi nhiều tiền hơn rất nhiều.

Hạnh Thuý trong phim Sống trong sợ hãi

Với Hạnh Thuý thì mỗi nhân vật đều có điểm để chị khám phá khả năng bản thân dù đó là vai hiền lành,  ghê gớm hay cam chịu, lẳng lơ, hài hước. Hơn 20 năm trong nghề, chị đã tham gia gần 50 bộ phim, hàng chục vở kịch. Với nghề diễn, chị tâm niệm khuôn mặt, vóc dáng của mỗi diễn viên đều đã định trước dạng nhân vật thích hợp với họ.  

Nói về cơ duyên “lấn sân” sang lĩnh vực đạo diễn, viết kịch bản, Hạnh Thúy tâm sự: “Lúc nào tôi cũng có cảm giác hôm nay mình có thể làm được việc nhưng ngày mai có thể không ai kêu đến mình nữa, nên tự mình phải mở rộng phạm vi công việc của mình. Chính vì thế, tôi học diễn viên, rồi học đạo diễn sân khấu và học thêm đạo diễn điện ảnh. Tôi muốn mở rộng các  lĩnh vực hoạt động của mình, hơn nữa là tự bản thân tôi rất muốn đi học. Nếu rảnh là lại muốn đi học cái gì đó”.

THU HƯỜNG

Nguồn: Tạp chí VHNT số 544, tháng 8-2023

;